Lời giới thiệu

 Sứ điệp của tiên tri A-mốt được ghi lại khá đầy đủ chi tiết trong Kinh Thánh. Mặc dù A-mốt là người thuộc vương quốc Giu-đa ở miền Nam, nhưng ông lại rao giảng cho dân chúng tại vương quốc Y-sơ-ra-ên ở miền Bắc, vào khoảng giữa thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên. Đây là thời kỳ thịnh vượng, an ninh, và sinh hoạt tôn giáo phát triển đáng kể. Nhưng A-mốt nhận thấy sự phồn vinh chỉ giới hạn ở tầng lớp người giàu, đồng thời có sự bất công và đàn áp người nghèo. Tôn giáo chỉ có hình thức, và an ninh cũng chỉ là sự giả tạo bề ngoài. Với cả tình yêu và lòng can đảm, tiên tri A-mốt rao giảng rằng Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên. Ông kêu gọi để sự công chính được “chảy xuống như suối nước” (5:24), và nói rằng: “Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại” (5:15).

Bố cục

Sự phán xét trên các nước láng giềng của Y-sơ-ra-ên (1:1 – 2:5)
Sự phán xét trên dân Y-sơ-ra-ên (2:6 – 6:14)
Năm khải tượng (7:1 – 9:15)