Lời giới thiệu

Sách Giô-na không giống như các sách tiên tri khác của Kinh Thánh, được viết theo thể loại văn tường thuật, mô tả về câu chuyện đầy nguy hiểm của một nhà tiên tri vì không muốn vâng phục mạng lệnh của Chúa. Đức Chúa Trời sai ông đến thành Ni-ni-ve, thủ đô của đế quốc hùng mạnh A-si-ri, kẻ thù sinh tử của Y-sơ-ra-ên. Nhưng Giô-na không muốn đi đến đó để rao truyền sứ điệp của Chúa, bởi vì ông tin rằng Đức Chúa Trời có thể sẽ không thi hành lời cảnh cáo hủy diệt thành này. Sau một loạt biến cố lạ lùng xảy đến với ông, Giô-na đã miễn cưỡng vâng lời Chúa, rồi sau cùng ông cũng giận dỗi khi thấy thông điệp cảnh cáo về tai họa của ông không thành sự thật.
 Sách Giô-na bày tỏ quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên tạo vật của Ngài. Nhưng trên hết tất cả, sách mô tả Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương và nhân từ, Ngài sẵn sàng tha thứ và giải cứu thậm chí cho cả kẻ thù của dân Ngài, thay vì trừng phạt và hủy diệt họ.

Bố cục

Giô-na được kêu gọi và bất tuân mạng lệnh của Chúa (1:1-16)
Giô-na ăn năn và được giải cứu (2:2-11)
Sứ điệp của Giô-na cảnh cáo Ni-ni-ve (3:1-10)
Đức Chúa Trời thương xót Ni-ni-ve (4:1-11)