11

Lời khuyên chung

1Người nào tung của cải ra để bố thí, sau này sẽ thu lại. 2Khi bố thí, nên phân phát rộng rãi cho nhiều người, vì biết đâu sẽ có ngày mình gặp vận rủi.
3Khi mây ngưng đọng, nước mưa rơi xuống. Khi cây ngã, dù hướng về phía Nam hay Bắc, nó an phận nằm đó mãi.
4Người chỉ lo xem gió sẽ ngưng việc gieo giống; người mãi xem mây sẽ trễ mùa gặt.
Nếu bảo 'hôm nay trời gió nên không đi gieo giống', 'trời sẽ mưa, nên không đi gặt' thì chẳng làm được việc gì cả.
5Một người không biết hướng gió thổi, cũng không biết việc tạo hình của bào thai trong lòng mẹ, làm sao biết được công việc của Thượng Đế, Đấng tạo nên vạn vật?
6Phải cần cù, tiếp tục gieo giống, vì có ai biết được tất cả hạt giống sẽ mọc lên, hoặc có hạt mọc, hạt không?
7Ánh sáng mặt trời thật là kỳ diệu. Mắt vui thú khi nhận được ánh sáng. 8Nếu một người được sống lâu, cứ vui hưởng những ngày còn sống - còn ánh sáng - nhưng cũng đừng quên chuỗi ngày đến sau đó bóng tối sẽ dài lê thê. Chung quy, ngày nào cũng qua đi một cách vô nghĩa cả.

Lời khuyên thanh niên

9,10Vui lên đi các bạn trẻ! Thật là thích thú khi người nào muốn điều gì là cứ làm điều ấy. Nhưng nên nhớ rằng chính tại những việc bạn làm, Thượng Đế sẽ xử bạn.
11Vậy, nên tránh xa những điều gây sầu đau cho tinh thần và thể chất sau này, vì tuổi thanh xuân là tuổi điên rồ.