52

上帝要拯救耶路撒冷

  1錫安哪,興起!興起!
  穿上你的能力!
  聖城耶路撒冷啊,穿上你華美的衣服!
  因為從今以後,
  未受割禮、不潔淨的必不再進入你中間。
  2耶路撒冷啊,抖去塵埃,
  起來坐在王位上!
  被擄的錫安哪,
  解開你頸上的鎖鏈!

3耶和華如此說:「你們白白地被賣,也必不用銀子贖回。」 4主耶和華如此說:「先前我的百姓下到埃及,在那裏寄居,末後又有亞述人欺壓他們。 5我的百姓既是白白地被擄,如今我在這裏做甚麼呢?這是耶和華說的。轄制他們的人歡呼,我的名終日不斷受褻瀆,這是耶和華說的。 6因此,我的百姓必認識我的名;在那日,他們必知道說這話的就是我。看哪,是我!」

  7在山上報佳音,傳平安,
  報好信息,傳揚救恩,
  那人的腳蹤何等佳美啊!
  他對錫安說:「你的上帝作王了!」
  8聽啊,你守望之人的聲音,
  他們揚聲一同歡唱;
  因為他們必親眼看見耶和華返回錫安
  9耶路撒冷的廢墟啊,
  要出聲一同歡唱;
  因為耶和華安慰了他的百姓,
  救贖了耶路撒冷
  10耶和華在萬國眼前露出聖臂,
  地的四極都要看見我們上帝的救恩。

  11離開吧!離開吧!
  你們要從巴比倫出來。
  你們扛抬耶和華器皿的人哪,
  不要沾染不潔淨之物,
  離去時務要保持潔淨。
  12你們出來必不致匆忙,
  也不致奔逃;
  因為耶和華要在你們前頭行,
  以色列的上帝必作你們的後盾。

受苦的僕人

  13看哪,我的僕人行事必有智慧,
  他必被高升,高舉,
  升到至高之處。
  14許多人因他驚奇
  -他的面貌比別人憔悴,
  他的外表比世人枯槁-
  15同樣,他也必使許多國家驚奇
  君王要向他閉口。
  未曾傳給他們的,他們必看見;
  未曾聽見過的事,他們要明白。

52

Chúa sẽ kiến thiết lại Giê-ru-sa-lem

1Si-ôn, vùng lên! Vùng lên! Hãy mặc lấy sức mạnh của Chúa! Thành thánh Giê-ru-sa-lem, hãy mặc áo đẹp để liên hoan vì người tội lỗi và ô uế không còn vào thành phố nữa! 2Con gái Si-ôn đang làm nô tì, hãy vùng dậy-từ bụi đất, đập tan xiềng xích, gông cùm! 3Vì Chúa bảo: "Các ngươi đã bán mình làm nô lệ không được trả tiền thì cũng sẽ được chuộc không cần tiền bạc." 4Chúa Hằng Hữu phán: "Trước kia, dân Ta xuống ngụ tại Ai-cập; gần đây, họ bị người A-sy-ri áp bức vô cớ. 5Chúa hỏi: Bây giờ, tình trạng dân Ta sao lại thê thảm thế này? Tại sao dân Ta lại bị làm nô lệ và bị áp bức vô cớ? Nhân viên chính quyền đô hộ tru tréo và luồn mồm báng bổ danh Ta, ngày này sang ngày khác. 6Chính vì thế, dân Ta mới biết quyền lực của danh Ta và nhìn nhận rằng Ta, chính Ta, đã phán bảo họ.
7Trên khắp núi cao đồi cả, gót chân những người báo tin mừng hòa bình và cứu độ thật là xinh đẹp. Họ loan báo khắp thủ đô: 'Thượng Đế của đồng bào đang tể trị!' 8Hãy nghe, các người canh gác đang reo mừng ca hát vì họ thấy tận mắt đoàn dân được Chúa đem về quê hương. 9Các lâu đài đổ nát của thủ đô,b hãy hoan ca vì Chúa đã an ủi dân Ngài và khôi phục thủ đô. 10Chúa Hằng Hữu đã ra tay hành động trước mắt tất cả các dân tộc; cả thế giới sẽ thấy sự cứu độ của Chúa.
11Hãy ra đi, lìa bỏ xích xiềng nô lệ để lên đường! Đừng động chạm đến đồ ô uế. Các ngưòi mang khí dụng của Chúa, hãy thoát ly ra khỏi Ba-by-luân, thanh tẩy tâm hồn và thân thể. 12Các ngươi ra đi không cần hấp tấp, vội vàng hay trốn tránh vì Chúa Hằng Hữu sẽ đi trước mở đường và Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên sẽ bảo vệ các ngươi.
13Này, Đầy tớ Ta sẽ cai trị cách khôn ngoan; Ngài sẽ được tôn trọng, đề cao và vinh quang tột bực. 14Nhiều người ngạc nhiên khi thấy thân hình tiều tụy khác thường của Ngài khi Ngài mang thân xác loài người. 15Ngài sẽ tẩy rửa nhiều dân tộc. Đứng trước mặt Ngài, các vua sẽ im thin thít, không dám nói một lời vì họ sẽ chứng kiến những điều nghe nói trước kia, và họ sẽ hiểu những điều chưa bao giờ được nghe.