Lời giới thiệu

 Câu chuyện thanh bình của sách Ru-tơ xảy ra trong thời kỳ hỗn độn của thời Các Quan Xét. Ru-tơ, một thiếu nữ Mô-áp, kết hôn với một người nam Y-sơ-ra-ên. Khi chồng qua đời, Ru-tơ vẫn bày tỏ lòng trung thành hiếm thấy với mẹ chồng và lòng tận hiến sâu sắc đối với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Sau đó, cô tái giá với một người bà con bên chồng, và trở thành tổ mẫu của vua Đa-vít, vị vua vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên.
 Những câu chuyện của thời Các Quan Xét cho thấy tai họa sẽ ập đến khi dân Chúa từ bỏ Ngài; trong khi đó sách Ru-tơ cho thấy phước hạnh đã đến với một người ngoại quốc tiếp nhận Chúa, và trở thành một phần của dân Ngài.

Bố cục

Na-ô-mi trở về Bết-lê-hem với Ru-tơ (1:1-22)
Ru-tơ gặp Bô-ô (2:1 – 3:18)
Bô-ô cưới Ru-tơ (4:1-22)

Giới Thiệu

 Câu chuyện của Ru-tơ xảy ra vào thời các thẩm phán. Ru-tơ là một phụ nữ Mô-áp lấy chồng Y-sơ-ra-ên. Sau khi chồng qua đời Ru-tơ vẫn trung thành với mẹ chồng và tận hiến cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Sau đó Ru-tơ tái giá với một người bà con của chồng và trở thành tổ mẫu của vua Đa-vít, vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Do Thái.
 Vào thời các thẩm phán dân Y-sơ-ra-ên từ bỏ Đức Chúa Trời và gặp nhiều tai họa. Trong khi đó câu chuyện Ru-tơ cho thấy một người đàn bà ngoại quốc đến với Đức Chúa Trời và trở thành một phần của tuyển dân Ngài.

Bố Cục

1. Na-ô-mi và Ru-tơ trở về Bết-lê-hem 1:1-22
2. Ru-tơ gặp Bô-ô 2:1–3:18
3. Bô-ô cưới Ru-tơ 4:1-22