123

Tác giả tin cậy Chúa, và cầu Ngài giúp đỡ mình

Bài ca đi lên từ bực
1 Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài.
 Hỡi Đấng ngự trên các từng trời,
2 Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình,
 Mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thể nào,
 Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy,
 Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi.
3 Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi;
 Vì chúng tôi quá chán sự khinh dể.
4 Linh hồn chúng tôi quá chán
 Sự nhạo báng của kẻ an dật, và sự khinh dể của kẻ kiêu ngạo.

123

Tác giả tin cậy Chúa, và cầu Ngài giúp đỡ mình

Bài ca đi lên từ bực
1 Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài.
 Hỡi Đấng ngự trên các từng trời,
2 Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình,
 Mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thể nào,
 Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy,
 Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi.
3 Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi;
 Vì chúng tôi quá chán sự khinh dể.
4 Linh hồn chúng tôi quá chán
 Sự nhạo báng của kẻ an dật, và sự khinh dể của kẻ kiêu ngạo.