3
1Chúa Hằng Hữu lại bảo tôi: "Một lần nữa, con cứ đi yêu người vợ đã có tình nhân, là một dâm phụ. Đó là tình yêu của Chúa Hằng Hữu đối vối con cái Y-sơ-ra-ên, là những kẻ hướng vê các thần khác và thích ăn bánh cúng bằng nho khô.
2Vậy tôi đi chuộc nàng với giá 15 lạng bạc và một ô-me rưỡi lúa mạch.
3Tôi bảo nàng: "Nàng hãy ở với tôi một thời gian,⚓ đừng hành nghề mãi dâm, hoặc ngoại tình với bất cứ người đàn ông nào, thì tôi cũng giữ mình với nàng như vậy."
4Vì dân Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua lâu ngày không có vua, không nhà lãnh đạo, không tế lễ, không bàn thờ, không sử dụng ê-phót và thê-ra-phim để cầu hỏi Chúa.
5Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên sẽ quay về tìm kiếm Chúa Hằng Hữu là Chân Thần mình và Đa-vít là vua mình. Họ sẽ kính sợ Chúa Hằng Hữu và hưởng phúc lành của Ngài cho đến cuối cùng.